Kết quả tìm kiếm cho "xin lỗi vợ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2557
Khi đội tuyển Anh bước vào trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026, nguồn cảm hứng thời trang bóng đá năm 2006 của Victoria Beckham một lần nữa gây chú ý.
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chuyên gia phát triển thương hiệu Phan Minh Thu, giảng viên môn Xây dựng Thương hiệu Văn hóa, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội đã có những chia sẻ về vấn đề báo chí lan tỏa hình ảnh Việt Nam trong dòng chảy hội nhập quốc tế.
Công an phường Tây Nha Trang xác định N.T.T. (SN 2008) là người đấm phụ nữ sau sự cố làm bé gái ngã tại cửa hàng điện thoại; hai bên đã hòa giải.
Giữa muôn vàn sự lựa chọn giải trí thời đại số, sân khấu lô tô vẫn đều đặn sáng đèn ở nhiều vùng quê. Sau những câu hát rộn ràng là câu chuyện mưu sinh nhiều nhọc nhằn của những người trót nặng lòng với nghề.
Trước khi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), dưới mái trường quen thuộc, học sinh lớp 12 có buổi chia tay nhau, tri ân đấng sinh thành… Đây sẽ trở thành ký ức khó quên của tuổi học trò.
Về quê nghỉ hè không chỉ là dịp để trẻ thay đổi môi trường sống mà còn mở ra những trải nghiệm mới giữa không gian yên bình.
Sáng nay 8-6, vòng loại phía Nam Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 chính thức khai mạc tại sân vận động Trường đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM).
Nền kinh tế toàn cầu liên tiếp đối mặt với những cú sốc lớn, tạo ra áp lực không nhỏ cho quốc gia có độ mở thương mại lớn như Việt Nam. Giữa bối cảnh Chính phủ đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng ở mức hai con số, việc nhận diện đúng nội lực và những rào cản nội tại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Gia đình chúng tôi xin gửi lòng biết ơn sâu sắc và chân thành cảm ơn đến:
Đỗ Quảng vốn là cây bút phóng sự, phóng viên đặc biệt của Báo Nhân Dân. Ở tuổi U90, ông già chuyên gia viết phóng sự bỗng… làm thơ. “Thương lắm Sài Gòn ơi”, tập thơ đầu tay chào đời năm 2021; “Vui buồn tháng Tư” - năm 2024; “Những lời nói thật”, NXB Hội Nhà văn, ấn hành tháng 11/2025.
Mỗi bữa ăn, bé Nhím chỉ chịu há miệng khi màn hình hoạt hình trên YouTube được bật lên. Từ vài phút dỗ dành để con ăn ngoan, chiếc tivi dần trở thành “người giữ trẻ” bất đắc dĩ trong gia đình chị N.T.L, ngụ phường Rạch Giá. Đến khi Nhím lên 3 tuổi với những biểu hiện chậm nói, khó hợp tác và phản ứng mạnh khi bị tắt màn hình, chị mới nhận ra cái giá phải trả cho thói quen tưởng chừng vô hại ấy.
Ông Đào Văn Lý, một thương binh - dân tộc Khmer, ngụ ấp 7 Xáng, xã Đông Hòa đã làm nhiều chuyện nghĩa tình cho xóm nghèo từ vận động kinh phí xây đường, bắc cầu đến giúp đỡ hộ có hoàn cảnh khó khăn.